Nhằm thực hiện kế hoạch năm 2018 - 2019. Tổng đoàn Sao Bắc Bắc Đẩu tổ chức trại tập huấn BCN – BHL,với các hoạt động học tập, tham quan, dã ngoại, giao lưu cán bộ Đoàn – Hội thành phố Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng
Tết Trung thu đúng vào ngày rằm tháng 8, giữa một mùa đẹp nhất, trăng thanh. Vì vậy, mà còn được gọi là “Tết trông trăng”. Tết Trung thu năm 1946, Bác Hồ đã viết "Trung thu trăng sáng như gương, Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng". Vầng trăng của rằm tháng 8 đã gắn liền với các thần thoại, huyền thoại, chuyện cổ tích lưu truyền cho tới ngày nay.
Trại hè làm mình liên tưởng đến những năm tháng sống tập thể trong trường MIỀN NAM trên đất BẮC xa cha mẹ chỉ có các anh chị lớp trên và thầy cô cùng bảo mẫu
Hè về, bao ưu tư, phiền muộn cũng tan biến, nhường chỗ cho sự gột rửa tâm hồn. Đây được xem như bước chuẩn bị đầu tiên và quan trọng nhất cho chặng đua nước rút đến cánh cửa Đại học sắp tới của tôi
Một chuyến đi xa đã hết rồi, và ngay lúc này tất cả các trại sinh chắc sẽ có rất nhiều điều để nhớ. Ngày đi trại đã làm các bạn phấn khích. Sáng sớm chắc chắn các bạn sẽ cảm thấy rất mệt mỏi trong người, nhưng trại đã làm các bạn vui avẻ hơn vì các bạn biết mình sẽ được đi tận 4 ngày 3 đêm.
Với kinh nghiệp nhiều năm làm công tác tổ chức hậu cần tổng thể cho các hoạt đồng chung của Sao Bắc Đẩu, nên việc hậu cần cho Tiểu trại chúng tôi cũng không có gì là quá khó. Bởi chúng tôi đã nhận được sự chung tay giúp đỡ tất cả phụ huynh trong tiểu trại
Trải qua ba kì trại năm 2016,2017,2018 dĩ nhiên cảm xúc vẫn rất thích, vẫn hồi hộp dợi tới ngày ddi trại hè nhưng ba năm trước tôi đi với vai trò là thành viên, thành viên thì công việc chả có gì ngoaì ăn, chơi, rồi vào phòng ngủ, còn không là chi phụ các anh chị làm việc ít thôi.
Tôi ngồi đây viết những dòng chữ này với tình cảm vừa trân trọng, vừa đầy sự yêu thương dành cho tập thể Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu, những dòng chữ này không biết có nói lên hết tình cảm mà tôi đã dành trong đó không?
Khi còn trẻ, hãy trải nghiệm vì đã trải qua rồi thì không có cách nào để quay đầu lại. Bạn chỉ còn cách nhìn lại và mỉm cười. Vậy thì hãy sống cho mình một tuổi trẻ thật tươi đẹp, để khi nhìn lại, bạn có thể mỉm cười hạnh phúc. Tuổi trẻ là sức sống, là nhiệt huyết, là sự trẻ trung, tuổi trẻ chỉ đến một lần trong khoảng thời gian của những kỉ niệm đẹp tuyệt vời
Trại ở tổng đoàn không giống những nơi khác, trại có cả các bậc phụ huynh tham gia những trò chơi, những hoạt động cùng với các con của mình tạo nên sự gắn kết, sự gắn bó sự lan tỏa yêu thương giữa các thành viên trong tiểu trại.