Thư ngỏ của Tổng trường Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu nhân dịp năm mới 2022
Chưa bao giờ chúng ta phải xa nhau lâu đến vậy, …nhớ con đường từ nhà đến sân sinh hoạt mỗi sáng chủ nhật, …thèm cái cảm giác nhìn thấy bóng dáng thân quen của các anh chị em vẫy tay chào nhau...Nhân dịp Lễ tết Dương lịch đến gần 2022
Năm 2021.Với tinh thần:Việc Làm nhỏ - Ý Nghĩa Lớn,
Chủđề:MỖI
NGÀY LÀ MỘT NIỀM VUI
MỖI THÀNH
VIÊN LÀ MỘT NỤ CƯỜI
Mang một phươngchâm:
"BẢN LĨNH THỦ LĨNH - SỨC SỐNG TỔNG ĐOÀN"
Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu gởi lời thăm và chúc mừng đến các anh chị lãnh đạo, các anh chị là thủ lĩnh, là thanh viên, các bậc phụ huynh, các đơn vị đã đồng hành trong thời gian qua của Tổng đoàn Sao Bắc đã có những đóng góp nhất định cho hoạt động chung của Tổng Đoàn năm qua & 14 năm qua
Năm 2021 trôi qua nhanh như một
cơn gió, một năm khó khăn với tất cả chúng ta.
- Tập thể Tổng
Đoàn luôn luôn giử vững tinh thần sức mạnh: niềm tin, lạc quan, công tác chuyên môn, động
viên ổn định tâm lý thăm hỏi tặng quà các thành viên & gia đình bị covid và
mất vì covid.
- Tập thể Tổng Đoàn luôn luôn phát huy
tính chủ động,năng động trong thời covid :Tổng Đoàn thông qua các hoạt động truyền thông
luôn luôn tăng cường và tích cực hơn trong công tác truyền thông phòng chống dịch
bệnh, đưa nhiều tấm gương sáng trong tuyến đầu chống dịch, tiếp tục duy trì thường
xuyên các buổi sinh hoạt cùng các loại
hình kỹ năng ứng phó, kỹ năng THXH, kỹ năng học đường,
kỹ năng thường thức chuyên môn dưới hình thức online, phim tư liệu...,hình ảnh.
- Tập thể Tổng Đoàn luôn luôn bắt nhịp
cùng công tác chỉ đạo & thực hiện các hoạt động của Hội LHTN Thành phố:Các cuộc họp giao ban, các
hoạt động phong trào ...năng động và sáng tạo phù hợp với đặc điểm & tình
hình của Tổng Đoàn.
Đại gia đình Sao Bắc Đẩu chia tay
nhau một thời gian vì phải tạm ngưng sinh hoạt do dịch bệnh Covid-19. Chưa bao
giờ chúng ta phải xa nhau lâu đến vậy, tôi & các thành viên …nhớ con đường
từ nhà đến sân sinh hoạt mỗi sáng chủ nhật, ,nhớ từng góc công viên Tao Đàn-CV
Hoàng Văn Thụ- CV Bình Chánh…thèm cái cảm giác nhìn thấy bóng dáng thân quen của
các anh chị em vẫy tay chào nhau, thèm nghe những bài hát sinh hoạt quen thuộc,
thèm được đúng dưới bóng cờ tung bay đầy kiêu hãnh mỗi buổi sinh hoạt, thèm được
hô to 8 chữ vàng “YÊU NƯỚC – DŨNG CẢM – HÀO HIỆP – CAO THƯỢNG”.
Tôi ngồi suy nghĩ! Tôi nhớ!
Nhớ những con người thầm lặng luôn đứng sau sự thành công của Tổng Đoàn, luôn lắng
nghe từng nhịp thở, quan tâm từng khó khăn của Đại gia đình Sao Bắc Đẩu, những
người mà anh em chúng tôi hay gọi thân thiết như Ngoại Mai, Nội Vinh, Nội Chữ,
Chú Bang…ngay cả các chú Bảo vệ công viên
Có lẽ đã thật lâu rồi, tên những
nhóm sao, chòm sao quen thuộc đã không còn được nhắc tên các công viên Tao Đàn,
Hoàng Văn Thụ… mỗi sáng sinh hoạt. Tiểu Sao tinh nghịch, nhóm sao Hôm – Mai –
Thiên Vương – Cá Voi … năng động hay các chòm sao Thiên Long – Thiên Hậu –
Thiên Mã… với những câu chuyện đáng yêu của tuổi mới lớn… Tất cả vẫn luôn tồn tại
trong ký ức của tôi mà có lẽ không gì có thể thay thế được.
Sài Gòn đã vào những ngày cuối
năm chỉ còn vài ngày nữa chúng ta cùng bước qua năm mới 2022 với thật nhiều ước
mơ, hy vọng.
Cảm ơn Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đã luôn động viên,lắng nghe, theo dõi
và kịp thời định hướng cho hoạt động của Tổng Đoàn suốt thời gian qua.
Cảm ơn các đơn vị đồng hành Pymepharco, Ngọc Thạnh Thảo, Công ty thủy sản T.L Cửu
Long, nhà may Minh Phú, Nesle Việt Nam… đã luôn sát cánh, cùng Sao Bắc Đẩu vượt
qua những khó khăn.
Cảm ơn Nội, Ngoại các anh chị TVDD – TV. BCN – BHL đã chung tay sẻ chia những trăn trở,
góp sức cùng với Tổng Đoàn mang lại những buổi sinh hoạt thật ý nghĩa, bổ ích.
Cảm ơn Các bạn nhỏ, các bạn chính là nguồn động lực giúp chúng tôi luôn cố gắng, hoàn
thiện bản thân, thúc đẩy sự sáng tạo để mỗi buổi đến với các bạn sẽ mang lại một
giá trị thật tích cực.
Chúng ta hãy cùng chào đón năm mới
2022 với những điều tốt lành.
Chúc tất cả Nội, Ngoại các anh chị
và các bạn một năm mới “BÌNH AN – KHỎE MẠNH VÀ HẠNH PHÚC”
Đại gia đình Sao Bắc Đẩu - Sao Bắc
Đẩu Đông Tao Đàn – Bắc Tao Đàn – Hoàng Văn Thụ - Bình Chành… đang sẵn sàng chờ
ngày đón các em trở lại sinh hoạt một ngày gần đây nhất…với thật nhiều trải
nghiệm thú vị & đón nhận năm 2022
Chủ đề: 15 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
HOA HƯỚNG DƯƠNG TỎA SÁNG
Phương châm: "XÂY DỰNG BỀN VỮNG – NÂNG
TẦM CAO MỚI"
HẸN GẶP LẠI ĐẠI GIA ĐÌNH CHÚNG
TA!
Một ngày là Sao Bắc Đẩu – Mãi mãi
là Sao Bắc Đẩu
(Tổng
trưởng Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu)
Comments