TẢN MẠN MÙA XUÂN - Lê Hữu Nhân

TẢN
MẠN MÙA XUÂN – XUÂN CANH TÝ
-Lê Hữu Nhân Thủ lĩnh Chòm sao Thiên
Mã
Mùa xuân là mùa đâm
chồi, nảy lộc, đơm hoa của muôn cây. Cành tơ phơ phất, căng mọng, tràn trề nhựa
sống cùng chồi lá xanh non đã điểm trang cho cây cối trơ trụi sau mùa đông băng
giá. Mùa xuân là mùa hội của thiên nhiên, mùa hội của con người. Khắp vùng đồng
bằng đến miền núi thôn quê đều tràn ngập không khí lễ hội. Tại thành phố Hồ Chí
Minh lúc này đây, nhà nhà đón Tết, người người chuẩn bị đồ đạc, sắm sửa cho cái
Tết Nguyên Đán, không khí rộn ràng, tấp nập, làm cho tôi cảm thấy nao nức. Hòa
nhịp cùng thành phố mừng Xuân - mừng
Đảng năm 2020, Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu tổ
chức ngày hội Xuân Yêu thương - Xuân Hạnh phúc - Xuân An nhiên. Năm nay là năm
thứ hai tôi được đón Xuân cùng Đại gia đình Sao Bắc Đẩu. Mỗi năm tôi lại có một
cảm nhận rất khác nhau, chắc do là không gian thay đổi nhỉ. Năm ngoái tôi được
đón Xuân tại sân Tao Đàn, rất đông các bạn thành viên và quý phụ huynh tham
gia, xung quanh có rất nhiều cành mai,
cành đào làm cho sân Tao Đàn trở nên như một chợ hoa xuân, rộn ràng và đầy màu
sắc. Còn năm nay tôi được đón Xuân tại Hoàng Văn Thụ, nơi mà tôi mới được cộng
tác. Tại đây không gian không có giống như ở Tao Đàn nhưng mà ở đây bản thân
tôi cảm nhận được sự vui vẻ, sự ấm áp, gần gũi của các bạn thành viên, của quý
phụ huynh và của các anh chị thủ lĩnh góp phần làm toát lên một ngày hội xuân
hạnh phúc, tràn đầy sự yêu thương.
Cũng giống như mọi năm,
các anh chị ban chủ nhiệm và các bạn thủ lĩnh cùng nhau tất bậc chuẩn bị khâu
trang trí cho Xuân. Đồng hồ điểm lúc 19g00, đó là lúc chúng tôi tập trung tại
địa điểm thân quen, bắt tay vào công việc trang trí. Tuy rằng thời điểm này là
đã tối, nhưng tinh thần của các anh chị và các bạn thủ lĩnh rất vui vẻ và náo
nức không hề mệt mỏi, người thì gắn mai, đào vào cành cây, người thì chuẩn bị
nhà tre, người thì sắp xếp trái cây, nói nói cười cười làm cho không gian trở
nên vui hẳn lên. Một lúc sau, trên sân có rất nhiều chậu hoa, giỏ hoa, những đồ
vật trang trí Tết do anh Khanh - một thành viên danh dự đã mang đến. Những chậu
hoa đã điểm tô cho nơi đây trở nên nhiều sắc màu, mọi người lại bắt tay vào
việc sắp xếp trang trí vườn hoa. Trời đã dần tối, khâu chuẩn bị cũng đã hoàn
thành, những lao động cực lực và tập trung cao độ của các anh chị thủ lĩnh giờ
đây đã tạo ra một không gian Xuân rộn ràng, đầy màu sắc không thua kém gì những
Hội chợ Xuân. Có nhiều cành mai, cành đào gắn đầy hoa, có đàn vịt, ao nước, nhà tre và cả vườn đầy hoa.
Tờ mờ sáng, các anh chị
thủ lĩnh đã tập trung rất sớm để kiểm tra lại những khâu trang trí, đính thêm
những chú chuột rất dễ thương. Từ xa xa tôi đã thấy các em thành viên đã xuất
hiện, thêm vào đó là những trang phục rất dễ thương, đáng yêu nào là áo dài
cách tân, nào là đồ đẹp đi Du Xuân. Ngoài ra các em còn mang theo bên mình một loại trái cây để cùng nhau bày
mâm quả ngày Tết, gặp các em tôi rất vui, tay bắt mặt mừng, chào hỏi lẫn nhau.
Bạn thì phụ các anh chị bày mâm quả, bạn thì chụp hình cùng ba mẹ, bạn thì lại
tung tăng đi xem bầy vịt, cười típ mắt, nhìn thấy mà dễ thương quá chừng. Trong
lúc đó, những nụ cười, những lời khen của các em và quý phụ huynh tôi cảm thấy
rất vui và hạnh phúc vì mọi công sức đêm qua của tôi và các anh chị thủ lĩnh đã
bỏ ra rất có nghĩa. Điều hạnh phúc nhất của tôi là làm cho người khác được vui,
chính vì đó mà tôi và cả các anh chị đã dành cái tâm của mình vào trong từng
buổi sinh hoạt. Điều tôi học được ở Sao Bắc Đẩu là sự yêu thương, sự cho đi và
sự tri ân, trân trọng.
Một ngày hội xuân rất
tuyệt vời. Đó là điều tôi cảm nhận được tại nơi đây, tuy nó không có đông thành
viên, không có nhiều cây mai, cây đào,...mà ở đây lại có sự ấm áp. Các em thành
viên thoải sức tham gia các trò chơi dân gian như nèm còn, lựa đậu, bịt mắt đập
banh, ô ăn quan,....ngoài ra các em được tôi tổ chức cho trò chơi Đôi hài bảy
dặm, trò chơi này rất mới so với các em, ai nấy ban đầu cũng không hiểu cách
chơi, đi thì té lên té xuống, bạn bè chơi rất nhiệt tình, cổ vũ rất sôi động.
Bên cạnh đó, ngày hội xuân còn là dịp để các em thể hiện tài năng ca hát, nhảy
múa của mình. Ai nấy cũng lên sân khấu hát múa, nhảy dân vũ rất năng động,
những vũ điệu cha cha cha vang lên, các em cùng các anh chị lắc lư theo điệu
nhạc, những động tác sôi động. Trước khi chia tay nhau ra về, các em thành viên
được ăn liên quan Tất niên với nhau, chắc đây là điều mà các bạn mong chờ nhất.
Nghe đến ăn liên hoan là các bạn nhỏ lại nhanh chân xếp hàng ngay ngắn để được
các anh chị xếp chỗ ngồi. Cùng nhau hô thật to 1 2 3...dzo! Thế là buổi liên
hoan được bắt đầu, cùng ăn, cùng trò chuyện với nhau rất vui vẻ.
Một năm sinh hoạt sắp qua đi, bản thân tôi cũng đút kết được
một số bài học cho bản thân mình, những lời góp ý của các thầy cô, anh chị đã
giúp tôi hoàn thiện mình hơn. Nhân dịp Tết đến, Xuân về tôi xin gửi lời chúc
đến quý thầy cô, anh chị, các bạn thủ lĩnh một năm mới tràn đầy sức trẻ, nhiều
niềm vui, nhiều sức khỏe và cống hiến hết mình vì các em. Chúc Tổng đoàn Sao
Bắc Đẩu vững mạnh và ngày càng phát triển hơn nữa, là nơi sinh hoạt của thanh
thiếu nhi Thành phố.
Comments