CHÚNG TÔI ĐÃ SỐNG, HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ ĐÓ - TRỊNH TRUNG HIẾU
Dù rằng như thế, khó khăn như thế, nhưng với tinh thần đoàn kết, nhiều bàn tay và khối óc gộp lại của cả 01 tập thể đồng lòng vì cộng đồng
xem thêmDù rằng như thế, khó khăn như thế, nhưng với tinh thần đoàn kết, nhiều bàn tay và khối óc gộp lại của cả 01 tập thể đồng lòng vì cộng đồng
xem thêmChúng em ở đây được Tổng Trưởng Huỳnh Văn Toàn, người cha già luôn ân cần và ấm áp, quan tâm từng li từng tí những đứa con nhỏ chúng em. Người cha già ấy giản dị, luôn tỉ mỉ từng chuyện cho dù đó chỉ là chuyện nhỏ
Em xin gởi lời cám ơn đến Thầy Huỳnh Toàn, người Thầy yêu quý của chúng em, Thầy đã giúp đỡ định hướng cho chúng em đến những điều hay lẽ phải, những điều cao quý, rèn luyện nhân cách. Em cũng xin cám ơn đến các anh chị trong ban chủ nhiệm
Trong tình hình đại dịch hoành hành trên thế giới, một trong những biện pháp rẻ nhất, dễ nhất, và quan trọng nhất để phòng tránh vi-rút lây lan là rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch
Bản thân tôi cảm nhận được sự vui vẻ, sự ấm áp, gần gũi của các bạn thành viên, của quý phụ huynh và của các anh chị thủ lĩnh góp phần làm toát lên một ngày hội xuân hạnh phúc, tràn đầy sự yêu thương.
Cứ mỗi độ Xuân về là ngôi nhà chung mang tên SAO BẮC ĐẨU lại chuẩn bị cho các em đón chào năm mới với nhiều niềm vui nhiều sắc màu rực rỡ bên những cánh hoa Mai, hoa Đào, những ao cá, luống rau
Một chuyến đi xa đã hết rồi, và ngay lúc này tất cả các trại sinh chắc sẽ có rất nhiều điều để nhớ. Ngày đi trại đã làm các bạn phấn khích. Sáng sớm chắc chắn các bạn sẽ cảm thấy rất mệt mỏi trong người, nhưng trại đã làm các bạn vui avẻ hơn vì các bạn biết mình sẽ được đi tận 4 ngày 3 đêm.
Nắng vàng chiếu rọi lung linh khắp phố phường, những tia nắng ấm áp, mạnh mẽ như đang báo hiệu một mùa hè tuyệt vời đã tới. Đây cũng chính là lúc anh em chúng tôi, những thành viên câu lạc bộ SBĐ lại nôn nao, háo hức chờ đợi đến những ngày trại HL và NB lần thứ 12 của Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu
xin gửi lời cám ơn đối với Tổng đoàn một lời chút thành công thành công đại thành công . 4 ngày trại đã dạy cho bản thân em biết bao nhiêu điều hay
Thanh xuân như một cơn mưa rào, dẫu biết sẽ cảm lạnh nhưng ai cũng muốn được chìm đắm trong cơn mưa ấy một lần nữa
Nói đến gắn kết yêu thương là nói đến đại gia đình Sao Bắc Đẩu, nơi đây mọi thành viên ai cũng chân thành, cũng tình cảm, cùng hỗ trợ và giúp nhau cùng tiến. Mỗi tuần chỉ gặp nhau vào sáng chủ nhật nhưng lại mến nhau tình cảm như người trong một nhà
Tích tắc đồng hồ đang trôi. Tết đến còn vài ngày thôi! Một mùa xuân lại gần đến, mùa của đất trời với những cánh hoa đua nhau khoe sắc, và con người lại háo hức đón cái mùa đẹp nhất và ý nghĩa nhất trong năm. Mỗi người sẽ có những cảm xúc riêng đối với nó. Đâu đó không khí tết đã ghé qua sân công viên Tao Đàn hòa vui cùng các em nhỏ và phụ huynh
Trước thềm năm mới, kỷ Hợi 2019, kính chúc cho các anh chị lãnh đạo địa phương, BĐH, BCN-BHL trong Tổng đoàn, các anh chị phụ huynh và các em một năm mới luôn ngập tràn tiếng cười, thành công trên con đường sự nghiệp của mình