NHỮNG BƯỚC CHÂN ĐẦU TIÊN - Nguyễn Trung Hiếu
Ngày đi, tháng chạy, năm bay. Thời gian nước chảy, chẳng quay được về. sau khi trải qua 1 khoảng thời gian tương đối dài đối với tôi. Bảy năm này chứa đựng rất nhiều khoảng khắc ý nghĩa của tôi trong Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu. Từ lúc mà tôi tham gia sinh hoạt cùng mọi người cho đến nay có rất nhiều ý nghĩa sâu sắc mà tôi đã nhận được. Đó là điều mà tôi rất trân trọng.TỔNG ĐOÀN SAO BẮC ĐẨU TP. HỒ CHÍ MINH
HÀNH TRÌNH 15 NĂM MỘT MÁI NHÀ CHUNG
………………………………..
BÀI CẢM NHẬN HƯỚNG DƯƠNG 2
NHỮNG BƯỚC CHÂN ĐẦU TIÊN
Nguyễn Trung Hiếu – Thành viên BHL – SBĐ Đông Tao Đàn
Ngày đi, tháng chạy, năm bay. Thời gian nước chảy, chẳng
quay được về. sau khi trải qua 1 khoảng thời gian tương đối dài đối với tôi. Bảy
năm này chứa đựng rất nhiều khoảng khắc ý nghĩa của tôi trong Tổng đoàn Sao Bắc
Đẩu. Từ lúc mà tôi tham gia sinh hoạt cùng mọi người cho đến nay có rất nhiều ý
nghĩa sâu sắc mà tôi đã nhận được. Đó là điều mà tôi rất trân trọng.
Nhớ lắm cái ngày đầu tôi bước chân đầu tiên vào Sao bắc Đẩu
tôi vẫn còn ngại ngùng e thẹn trước những người mà tôi không quen biết. Nhưng
mà mãi sau này những người lạ ấy lại trở thành những người đồng đội thân thiết
đối với tôi. Bản thân tôi thật biết ơn người đã cho tôi biết về Sao Bắc Đẩu vì
nhờ có người đó mà tôi đã có thể tham gia vào đại gia đình Sao Bắc Đẩu yêu
thương này.
Người đó không ai khác chính là mẹ tôi, mới đầu tôi không
thích chút nào còn có ý phản đối, nhưng mà đâu ai biết được sau này tôi còn phải
cảm ơn mẹ vì đã động viên và thúc đẩy tôi. Cứ mỗi tuần là sẽ có 1 chủ đề khác
nhau, tôi học được rất nhiều thứ như kĩ năng giao tiếp trước đám đông, đứng
nhóm, điểu chỉnh thiết bị âm thanh… Nhưng ý nghĩa sâu sắc nhất mà tôi học được
là sự trưởng thành qua từng giai đoạn. Tôi cảm thấy mình trở nên chín chắn và
có trách nhiệm hơn, đó là sự trưởng thành, là một ý nghĩa quan trọng. Có lẽ sự
trưởng thành ấy là thứ giá trị nhất mà tôi nhận được từ Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu,
bản thân tôi sẽ cố gắng cống hiến cho Sao Bắc Đẩu nhiều hơn nữa và cố găng phát
triển mình trong tương lai.
Cảm ơn Tổng đoàn vì đã trao cho tôi những kĩ năng, những bài
học và đặc biệt là sự yêu thương tình người. Dù không biết rằng tôi sẽ đồng
hành cùng Sao Bắc Đẩu bao nhiêu lâu nữa nhưng tôi hứa sẽ càng ngày càng trưởng
thành, và cố gắng phát huy bằng cách rèn luyện bản thân để trở thành một thủ
lĩnh thân thiện có thể giúp mọi người và hướng dẫn mọi người một cách tốt nhất.
Có một nơi chốn mang tên Thanh xuân
Có một ngôi nhà mang tên Sao Bắc Đẩu- Cảm ơn Sao Bắc Đẩu
Vì đã là thanh xuân của tôi, của bạn, và của chúng ta.
Một Ngày là Sao Bắc Đẩu – Mãi mãi là Sao Bắc Đẩu
Comments