NGÔI NHÀ CHUNG SAO BẮC ĐẨU - Huỷnh Bạch Nga

NGÔI NHÀ CHUNG SAO BẮC ĐẨU
Huỳnh Bạch Nga- Thành viên danh dự
Tháng giêng ngập sắc Mai -Đào.
Đất
trời rộng mở lối vào Hội Xuân .
Cứ mỗi độ Xuân về là ngôi nhà chung mang tên SAO BẮC ĐẨU lại chuẩn bị cho các em đón chào năm mới với nhiều niềm vui nhiều sắc màu rực rỡ bên những cánh hoa Mai, hoa Đào, những ao cá, luống rau bên cạnh mâm ngũ quả và đôi câu đối trong ngày Hội Xuân 2020 của TỔNG ĐOÀN SAO BẮC ĐẨU.
Hội Xuân năm nay
đặc sắc nhất là PHIÊN CHỢ QUÊ thật là hoành tráng do những thành viên là
Nội, Ngoại, Mẹ của các bạn nhỏ sinh hoạt trong Câu lạc bộ Sao Bắc Đẩu tham gia
tạo nên một phiên chợ thật là vui tươi và náo nhiệt với những món ăn thật là
gần gũi với các em.. Để các em cảm nhận được một cái Tết nơi phiên chợ quê vui
vẻ và náo nhiệt như thế nào.
Nơi đó có quầy
nước giải khát với những loại nước khác nhau, nước suối...nước ngọt...
.Yaour... Hột é, bánh lọt, sương sa hột lựu, sương sáo, bánh ít, bánh
tét, xôi mặn, bánh tráng trộn , muối ớt Tây Ninh.... thêm gian hàng củ
kiệu, dưa món, cải mặn ,dưa chua....và các loại rau sạch.
Hoành tráng
nhất là quầy trái cây sạch của gia đình nhà Nội Vinh từ Long Khánh chở xuống.
Trái cây do tự tay Nội trồng, nay được mùa thu hoạch mang xuống phiên chợ quê
bán và gây quỹ hoạt động cho Câu lạc bộ Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn
Nào là thanh
long, mít, chuối, đu đủ , xoài, mít, ổi, chanh dây ,thơm, cam,quýt,
bưởi...
Đặc biệt là
gian hàng mứt dừa... Qua bàn tay khéo léo của Nội Vinh cho ra những mẻ mứt dừa
thơm ngon tuyệt hảo. Các bạn nhỏ rất thích dừng chân lại gian hàng này để
thưởng thức vì mứt làm ra để cho quý phụ huynh cùng các bạn nhỏ thưởng thức chứ
không có bán.... dừa chỉ có hai loại, một là màu trắng và một nửa là màu xanh
tim tím .Nhìn các em từ từ thưởng thức cái vị ngọt ngọt bùi bùi thơm dịu của
những sợi dừa lẫn vào cái màu xanh tim tím của hoa đậu biếc thật là thích
thú .
Sau màn trình
diễn của đội lân sư rồng là những tiết mục văn nghệ của các em biểu diễn
.Một số phụ huynh cùng các em Đi một vòng chợ quê để thưởng thức các món ăn....
Mua trái cây ...Còn một số thì chụp hình lưu niệm bên vườn mai, vườn đào, vườn
rau.... Bên cạnh chú chuột thật to và thật đẹp đứng sát bên những gánh
hoa quả trĩu cành đầy ắp.
Để có được một
ngày Hội Xuân như thế.... Thì các anh chị thành viên danh dự và các bạn thủ
lĩnh cùng các vị phụ huynh phải chuẩn bị trước đó hai tuần....nào là phải
gọt dũa từ khối Muts để tạo hình thành chú chuột ,nào là phải gắn từng cánh mai
và đào....để sẵn. Chờ khi xin được nhánh cây đem về thì chỉ việc gắn hoa vào.
Các bạn thủ lĩnh phải tranh thủ tập múa cho các em....Tuy không ai nói ra
nhưng ai nấy đều có việc của mình ,tính toán sao cho kịp ngày Hội Xuân để
các em có một ngày vui chơi sôi động và nhộn nhịp.
Đội ngũ Ban Chủ
Nhiệm Ban huấn luyện và các bạn thủ lĩnh của Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu (nói chung)
Đông Tao Đàn (nói riêng) Những con người tràn đầy nhiệt huyết .Những điều
tưởng chừng như bé nhỏ nhưng đã nói lên sự cống hiến , tinh thần vượt khó , sự
hy sinh thầm lặng của các anh chị thành viên danh dự và các bạn thủ lĩnh .
Suốt 13 mùa hoa
nở... Phải nói đến sự nỗ lực của Thầy Huỳnh Văn Toàn -Tổng Trưởng tổng đoàn Sao
Bắc Đẩu và cũng là người anh cả của Đại gia đình Sao Bắc Đẩu , đã bỏ biết bao
tâm huyết để hình thành một sân chơi thật là bổ ích cho các em thanh thiếu nhi
và đã xây dựng nên một đội ngũ thủ lĩnh đầy trách nhiệm, sáng tạo và căng tràn
nhiệt huyết.
Dẫu rằng
không ai bắt buộc chúng ta phải hy sinh thời gian và công sức của mình cho công
tác cộng đồng.
Như lời
Thầy Toàn đã nói..... Không có bảng vàng bia đá nào ghi tên các bạn vì những
cống hiến này và cũng không có sách vở nào ghi lại những việc làm âm thầm của
tất cả chúng ta trong tập thể này.Nhưng tất cả những thành viên đã cảm nhận
được những việc làm của mình thật là ý nghĩa .... trong những tháng
ngày tuyệt vời cùng gắn kết với nhau cùng hổ trợ và giúp đỡ lẫn nhau như
người trong một nhà.... Biết làm sao nói hết những tình cảm thân thương
và cao cả ấy. Đó là tình cảm , là sự khẳng định bản thân của mỗi thành viên
trong câu lạc bộ Sao Bắc Đẩu.
Cũng không quên những sự đóng góp cho hoạt động của Tổng Đoàn có sự đồng
hành của các phụ huynh như Ngoại Mai, gia đình Nội Vinh, gia đình của cô Trang
chú Trí... và rất nhiều phụ huynh khác nửa...
Ngày Hội
Xuân đã kết thúc đánh dấu một năm cũ qua đi, đón chào một năm mới. Năm
CANH TÝ 2020.
Xin chúc
tất cả các Thầy Cô, các Anh Chị là Thành Viên Danh Dự , Ban Chủ Nhiệm - Ban
Huấn Luyện cùng Quý Phụ Huynh thật nhiều sức khỏe . Các bạn nhỏ luôn là con
ngoan trò giỏi ....
Chúc Tổng Đoàn
Sao Bắc Đẩu ngày càng phát triển.
Nhà nhà cùng
vui đón một cái Tết...
AN KHANG -
THỊNH VƯỢNG
Comments