MỘT KÌ TRẠI ĐÁNG NHỚ - Nguyễn Trần Minh Tâm
Vậy là những ngày của trại hè Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu đã đi qua, nó đã để lại cho tôi rất nhiều ấn tượng đẹp và cả những bài học mà cá nhân tôi sẽ không bao giờ có thể quênMỘT KÌ TRẠI ĐÁNG NHỚ - Nguyễn Trần Minh Tâm
Vậy là những ngày
của trại hè Tổng đoàn Sao Bắc Đẩuđã đi qua, nó đã để lại cho tôi rất nhiều ấn tượng đẹp và cả những bài học
mà cá nhân tôi sẽ không bao giờ có thể quên. Đặc biệt, tôi đã được làm quen và
tiếp xúc với rất nhiều bạn bè và anh chị. Qua đó tôi có thể học tập những điều
mới lạ, thay đổi và bổ sung những thiếu xót của cá nhân để hòa đồng với mọi
người hơn, hoàn thiện bản thân mình hơn.
Vào sáng sớm ngày 10/7, tôi đã rất háo hức
để bắt đầu hành trình một cách đầy phấn khởi. Nhưng vì tôi cũng không còn nhỏ
nên cũng phải tham gia công tác chuẩn bị một cách nhiệt liệt. Tuy chưa xuất
phát nhưng tôi cũng đã tưởng tượng được kì trại lần này hoành tráng đến cỡ nào
vì không phải đến sáng đó mới chuẩn bị vật dụng. Công tác chuẩn
bị đã được triển khai rất kĩ càng từ cả tháng trước rồi. Cuối cùng, chiếc xe của
tôi cũng đã lăn bánh, tôi đành nằm xuống, ngủ một giấc để còn lấy sức để tham
gia các hoạt động thú vị. Mở mắt ra thì tôi đã thấy mình tới trạm dừng chân,
tôi đành xuống xe đi uống nước và ngồi nói chuyện với các bạn của mình. Chiếc
xe tiếp tục đi chuyển và cũng đã tới đất trại. Tuy vậy, chúng em vẫn phải chuẩn
bị cho buổi lễ Khai Mạc diễn ra vào buổi chiều, do tính chất quan trọng của nó
nên mọi thứ phải được chuẩn bị kĩ càng. Không nằm ngoài mong đợi buổi lễ diễn
ra một cách thành công. Buổi chiều, mọi người được ra biển để thư giãn, trước
đó, có nhiều hoạt động vui chơi được tổ chức để tăng thêm phần thú vị, chúng e
cũng có nhảy bài chủ đề trại, bài “ Năng Động Việt Nam”. Cũng nhờ hoạt động đó
mà khi xuống biển chơi, ai cũng có một tình thần rất hăng hái. Sau một hồi vui
chơi hăng hái, ai cũng đã kiệt sức nên đã lên bờ để tắm rửa và thay quần áo,
khi rửa sạch tay chân, tôi đã cùng vài người bạn đem hẳn quần áo của mình ra mà
ngồi giặt, điều đó tuy rất bình thường nhưng đem lại cho tôi những cảm giác rất
đặc biệt mà không đâu có được. Tối đến, chúng tôi di chuyển tham quan thành phố
biển Phan Thiết. Và thế là kết thúc ngày trại thứ nhất.
Qua tới ngày hôm sau, tôi được tập thể dục
buổi sáng và tham gia các trò chơi thú vị trên Đồi Hồng, tôi còn được thưởng thức
bánh bột lọc nữa. Ngay sau đó, tất cả mọi người di chuyển đến trường Dục Thanh
– nơi mà Bác Hồ đã từng giảng dạy, sau khi tham quan xong thì mọi người phải di
chuyển về khách sạn vì không đủ thời gian để tham quan chợ Phan Thiết, khi về mọi
người có khá nhiều thời gian đủ để ngủ trưa, còn em cùng với vài bạn khác phải
chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ vào buổi tối. Tuy vậy, vẫn có đủ thời gian để
tôi ngủ trưa một chút, sau đó, tôi đã dậy sớm hơn một chút để chuẩn bị các trò
chơi trên biển, sau khi chuẩn bị xong thì em đã về để phụ các anh chị tập hợp
các bạn lại để cùng nhau di chuyển xuống biển, khi xuống tới đó, mọi người tập
hợp lại để nhảy bài: “Năng Động Việt Nam” và chơi các trò chơi khác. Không lâu
sau đó, mọi người được đi xuống biển để vui đùa. Trời cũng đã gần tối, mọi người
tập trung về phòng để tắm rửa và nghỉ ngơi. Tối hôm đó, tôi phải chuẩn bị thật
kĩ càng từ tinh thần đến tác phong để có biểu trình diễn thật tốt lúc đó tôi rất
hồi hộp đợi đến lượt tiểu trại mình để được biểu diễn. Cũng tới tiểu trại tôi,
tôi bước lên sân khấu và diễn hết mình, tôi cũng không quan tâm mình được giải
gì hay xếp hạng mấy, tôi chỉ biết được rằng mọi người đã làm hết sức để có một
đêm trại trọn vẹn. Không lâu sau đó, mọi người đều chuẩn bị đốt lửa trại và ngọn
lửa cũng đã được thắp sáng. Tôi vẫn nhớ nó cháy một cách mãnh liệt sáng rực nhất
đêm đó và cũng phát ra những hơi nóng khủng khiếp. Tuy vậy, đêm lửa trại cũng
đã làm mọi người thân thiết với nhau hơn. Ngay sau đó, mỗi tiểu trại tự nắm tay
thành vòng tròn để cử ra một người đứng giữa để nhảy cho mọi người cùng nhảy
theo. Không lâu sau, mọi người di chuyển về phòng để chuẩn bị cho ngày mai.
Ngày hôm sau, mọi người đều dậy sớm để tập
thể dục chung với nhau và tham gia trò chơi lớn. Trò chơi lớn diễn ra với nhiều
trò chơi và thử thách khó khăn, tuy vậy không ai muốn bỏ cuộc cả, đó là điều
làm tôi thấy thích thú. Tiểu trại tôi về sớm nhất và đã cùng nhau nhảy cha cha
cha, sau đó, mọi người di chuyển nghi ngơi, ăn trưa và nghỉ trưa để chuẩn bị
cho đêm cuối – Đêm Đăng Quang. Đây cũng là lần đầu tiên tôiđược đăng quang với đẳng cấp Hướng Dương 2, tôicảm thấy rất vui dù mình không phải thủ khoa hay người có điểm cao nhất vì tôi biết
mình đã cố hết sức. Khi kết thúc, tôiđược giao nhiệm vụ đi lấy đồ ăn cho tiểu trại, mỗi tiểu trại đều ngồi thành
vòng tròn để cùng nhau thưởng thức món ngon, khi xong thì tôiđã cố gắng di chuyển đồ đạc lên xe cùng với mọi người, hôm đó tôi đã
làm việc rất mệt nên đã ngủ một giấc thật đã. Sáng hôm sau, mọi người đều cùng
nhau tập thể dục và xuống biển, sau đó mọi người về phòng dọn đồ và bàn giao
phòng lại. Sau đó mọi người tập trung lại để nghe thầy Toàn dặn dò chung và di
chuyển lên xe xuất phát đi về. Nhưng chưa hết, chỉ mới đi được chút ít thì tôi
đã được tham quan Lò nước mắm Phan Thiết để chọn mua đặc sản, sau đó chúng tôi tiếp
tục di chuyển đến nơi ăn trưa để thưởng thức món ngon, khi đã no nê, mọi người
lên xe để ngủ lấy sức để khi về đến nơi có thể phụ giúp dọn đồ.
Không một ai muốn nói lời tạm biệt cả vì kì trại này đã gắn bó mọi người rất nhiều, tôi cảm thấy đây là một kì trại đáng nhớ với nhiều cảm
xúc khó tả, tôi chỉ mong thời gian mau trôi để tôi có thể tham gia kì trại tiếp
theo của Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu.
Comments