Mùa xuân.Mùa xuân Tôi xin chúc các bạn: “Đong cho đầy Hạnh phúc. Gói cho trọn Lộc tài. Giữ cho mãi An Khang. Thắt cho chặt Phú quý. Cùng chúc nhau Như ý, Hứng cho tròn An Khang, Chúc năm mới Bình An. Cả nhà đều Sung túc.”
Nhưng tới khi là thành viên của đại gia đình Sao Bắc Đẩu, tôi mới thấy được nhiều khía cạnh khác của dịp lễ này. Trước khi lễ hội xuân bắt đầu, chúng tôi mỗi người một loại trái cây mang lên để chưng bầy trên mâm ngủ quả của sao, đó là trách nhiệm chung
Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu mời các anh chị và các bạn cùng làm quen với hai gia đình rất dễ thương đó là gia đình các bạn Võ Minh Duy – Võ Lam Khanh – Võ Gia Bảo Nghi, cùng gia đình Chị Quách Tố Mi – Phan Trường An – Phan Linh Đan. Nào, mời các bạn cùng tìm hiểu xem họ đã làm gì trong thời gian giãn cách nhé!
Trong một số trường hợp, tình trạng lo lắng khi đi khám có thể trở thành một loại ám ảnh – một chứng rối loạn lo âu gây ra nỗi sợ hãi dữ dội hoặc phi lý về một điều gì đó thực sự không nguy hiểm như bạn nghĩ. Sự sợ hãi này cũng có thể gây ra các triệu chứng về thể chất như khó thở, tim đập nhanh hoặc run rẩy.
Ở gia đình đó, chúng tôi có bà nội, bà ngoại, ba, mẹ và anh chị em. Những người không quen biết nhau vậy mà lại dành cho nhau một tình thương như máu mủ, ruột rà làm tôi cảm thấy yêu thương và trân trọng họ hơn.
Ngoài gia đình tôi thì còn nhiều phụ huynh luôn quan tâm, luôn yêu thương, luôn chia sẽ đến tôi tôi lấy đó làm động lực để tiếp tục tham gia mang đến cho các bạn nhỏ nhiều nội dung hay hơn mọi năm
Đây có lẽ là mùa xuân thứ năm, tôi gắn bó với đại gia đình Sao Bắc Đẩu, thanh xuân tuổi trẻ của tôi cũng may mắn được điểm tô thêm. Có thể vào mỗi buổi sáng chủ nhật mọi người sẽ được ngủ nướng nghỉ ngơi sau một tuần làm việc, học tập
Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn thử thách, để rồi những con tim yêu lại tìm thấy nhau, với một tình yêu mang tên “Sao Bắc Đẩu”. Tình yêu ấy thân thương và bao la đến lạ
Trại ở tổng đoàn không giống những nơi khác, trại có cả các bậc phụ huynh tham gia những trò chơi, những hoạt động cùng với các con của mình tạo nên sự gắn kết, sự gắn bó sự lan tỏa yêu thương giữa các thành viên trong tiểu trại.
Tôi rất khâm phục cái cách những người quản lý trường Dục Thanh gìn giữ những di sản mà người xưa đã để lại, giúp cho những thế hệ đời sau có thể tìm hiểu thêm về lịch sử nước nhà.
Tết đâu chỉ có bánh chưng câu đối, những lời chúc phúc tốt đẹp, những cái bắt tay nồng ấm, Tết còn là dịp giúp các thành viên có cái nhìn thật khác về một năm cũ đã qua.