CẢM NHẬN VỀ MÙA XUÂN - Lê Thị Hồng Hạnh
Kính chúc quý phụ huynh, các thủ lĩnh một năm mới tràn đầy sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Thương chúc các em thành viên luôn học giỏi, chăm ngoan, biết yêu thương và chia sẻ.
xem thêmKính chúc quý phụ huynh, các thủ lĩnh một năm mới tràn đầy sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Thương chúc các em thành viên luôn học giỏi, chăm ngoan, biết yêu thương và chia sẻ.
xem thêmVậy là năm 2020 đã kết thúc, một năm đã mang đến cho tôi quá nhiều cảm xúc vui, buồn và một chút bồi hồi, xao động lưu luyến khi chia tay Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn để được tiếp tục phấn đấu học hỏi tại Sao Bắc Đẩu Hoàng Văn Thụ.
Trẻ con thì em nào cũng rất vui vì không phải học thêm nữa, mà còn được nhận lì xì từ ông bà cha mẹ. Tại Sao Bắc Đẩu thì cũng vậy, các anh chị lên kế hoạch, ý tưởng để tổ chức một lễ hội xuân hoành tráng
Khi đã trở thành thủ lĩnh, tôi dần tập làm quen với việc có trách nhiệm và ý thức hơn, là một người truền lửa, nhiệm vụ của tôi là giúp các bạn nhỏ hoạt bát hơn, giúp các em cởi mở và có một tuổi thơ thật đẹp
Nếu bạn đang cảm thấy lo lắng, cô lập và thất vọng khi phải đối mặt với những thay đổi trong cuộc sống do dịch bệnh bùng phát, hãy nhớ rằng: Bạn không đơn độc
Hơn ai hết, trong trái tim tôi thêm một lần nữa tình yêu thương, tình cảm dành cho Sao Bắc Đẩu càng thêm lớn hơn, mãnh liệt hơn, bởi nơi đây tôi nhìn thấy được nụ cười, sự chân thành, sự hợp tác tự nguyện vì cái chung và sự lan toả yêu thương đến mọi người. Bạn có cảm nhận được không
Thời gian chính là thước đo thành quả lao động. Thành quả đó có được từ sự cố gắng của ban chủ nhiệm, các thủ lĩnh, các thành viên danh dự; là tinh thần đoàn kết yêu thương dìu dắt lẫn nhau; là sự nhiệt tình hỗ trợ của các phụ huynh thân hữu; là sự yêu thích tham gia của các thành viên
Đối với tui rất yêu trọng từng giọt mồ hôi của những anh chị đã dành một buổi thời gian của mình để tìm tòi và nghỉ ra sáng kiến trang trí sao cho đẹp cho hồi hòa bố cảnh của cảnh vật vào buổi sáng
Trại hè làm mình liên tưởng đến những năm tháng sống tập thể trong trường MIỀN NAM trên đất BẮC xa cha mẹ chỉ có các anh chị lớp trên và thầy cô cùng bảo mẫu
Đây là lần đầu tiên mình tham gia trại hè cùng con, Tiểu Trại mình tham gia có tên là Nắng Vàng- Màu nắng rực rỡ của mùa hè sôi động. Lúc đầu,chỉ nghĩ rằng đăng ký đi trại là vì sợ con chưa tự lo được cho bản thân và không biết tự lập để có thể sắp xếp được mọi việc
Cuộc sống luôn cho chúng ta những trải nghiệm mà có lẽ không bao giờ chúng ta có thể quên được. Những ngày qua tôi đã có một chuyến đi mà tôi nghĩ sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ nhất đời tôi
Đây là lần thứ nhất em đi trại hè cùng Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu và em còn được đi cùng với mẹ nữa, em thấy rất vui.
Tôi khâm phục và ngưỡng mộ các tấm gương từ Ban huấn luyện đến các thủ lĩnh chuyên và không chuyên. Các bạn đến với mô hình cộng đồng này bằng cái tâm, bằng sự nhiệt tình, không vì một quyền lợi hay một lợi ích nhóm nào cả.